Thánh lễ trọng thể do cha xứ Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài các em thiếu nhi thuộc các ngành, còn có đông đảo cộng đoàn, cách riêng là quý phụ huynh và thân nhân của các em được rước lễ lần đầu.
Để có được ngày hôm nay, các em thiếu nhi giáo xứ Lãm Hà đã dành 4 năm tìm hiểu giáo lý từ khai tâm cho đến Rước lễ. Sự kiên trì và chăm chỉ học tập của các em đến nay đã được hồi đáp. Các em đã đủ điều kiện để đón rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu ngự vào tâm hồn.
Trước đó, vào sáng Chúa Nhật 2/8/2020, các em đã được cha xứ Phêrô Sanen, cha Giuse Phạm Cao Đỉnh ban Bí tích hòa giải. Trong dịp đặc biệt này, các bậc phụ huynh cũng dành thời gian đến xét mình xưng tội để chuẩn bị tâm hồn cho ngày trọng đại của các con. Điều đó chứng tỏ sự quan tâm đến con em mình trong việc giáo dục Đức tin, giúp các em dần trưởng thành trong đời sống đạo, nên Kitô hữu đích thực.
Mở đầu thánh lễ, cha Phêrô Sanen đã bày tỏ niềm vui mừng vì hôm nay là ngày hồng ân của 52 em thiếu nhi chuẩn bị rước lễ lần đầu, được đến tham dự bàn tiệc Mình Máu Thánh Chúa. Cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các em luôn có tâm hồn thánh thiện để rước Chúa vào lòng, từ đó có Chúa soi sáng cho thần trí và mọi việc làm của các em.
Trong bài giảng, qua các bài đọc Lời Chúa nói về bánh mana và phép lạ hóa bánh ra nhiều, cha xứ Phêrô Sanen nhấn mạnh đến tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài tạo dựng nên con người bằng tình yêu và luôn chăm sóc hướng dẫn. Cũng như cha mẹ sinh con ra trong tình yêu, luôn luôn nuôi dạy và giáo dục các con nên người, với cả sự vất vả để lo cơm ăn áo mặc hàng ngày cho các con. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài dùng lời của Ngài để dạy bảo con người, Chúa lo cho họ có cơm ăn áo mặc. Không chỉ vậy, Chúa Giêsu còn ban chính Mình Người làm của ăn của uống nuôi dưỡng con người. Lương thực thần linh ấy không chỉ giúp cho con người sống, mà còn vững bước thẳng tiến về quê trời.
Cha cũng nhắc nhở các em về hồng ân vô giá của việc đón nhận Mình Máu Thánh Chúa và mời gọi các em “càng lớn càng ngoan ngoan, thánh thiện, hầu mai này có thể trở thành người tín hữu tốt, có ích cho Giáo hội, xã hội, gia đình và bản thân; đồng thời, hãy đền đáp lại tình yêu của Thiêu Chúa, bằng việc “các con giữ tâm hồn trong sạch, thánh thiện và tốt lành, từ đó siêng năng rước Mình Máu thánh Chúa”. Cha không quên nhắn nhủ cộng đoàn hãy sống thánh thiện, luôn trung thành với Đức tin để chính mình cũng trở thành tấm bánh cho con cái, nên người thay mặt Chúa, dưỡng dục chúng nên người.
Cuối thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện cho 52 em được lãnh nhận bí tích hòa giải có lời tâm tình tri ân cha xứ, quý dì, quý thầy, các anh chị giáo lý viên, các bậc phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn đã đồng hành trong suốt năm học qua, và hôm nay đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em .
BTT Gx. Lãm Hà