Vào ngày 8/02/2021 (tức 27 Tết), Caritas Hải Phòng, thông qua cha Giuse Nguyễn Văn Hội, để trao 250 suất quà, với trị giá 37.500.000 đồng, cho các hộ gia đình tại giáo họ Trần Nội, thuộc giáo xứ Phú Tảo, nơi cả cộng đoàn trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Trong ngày 11/02 (tức ngày 30 Tết), ngày cuối cùng của năm Canh Tý, một loạt các hoạt động bác ái chia sẻ tiếp tục được tổ chức tại các “điểm nóng” nơi đại dịch Covid-19 trên mảnh đất Hải Dương và Quảng Ninh.
Tại Nam Sách, tình hình đại dịch được kiểm soát tốt hơn, nên cha Antôn Vũ Ngọc Thạch, đặc trách Caritas hạt Hải Dương, cùng với Ban hành giáo đã đến trao quà tận tay cho các hộ khó khăn với tổng giá trị 5.000.000 đồng.
Tại Cẩm Giàng, cha Giuse Phạm Văn Tuận cũng thay mặt Caritas trao 150 suất quà, mỗi suất 300 ngàn, với tổng kinh phí là 45.000.000 đồng cho những người khó khăn, không phân biệt lương giáo, trên địa bàn Chi Khê và Phú Lộc.
Tại tâm dịch Thành Phố Chí Linh có hai điểm trao quà. Cha Inhaxiô Đoàn Như Quý trao quà cho một số hộ khó khăn tại giáo xứ Đáp Khê và các họ trực thuộc, với trị giá 5.000.000 đồng. Nơi trung tâm thành phố, cha Giuse Nguyễn Kim Cương thay mặt Caritas trao 90 suất quà với tổng trị giá 27.000.000 đồng. Tình hình dịch bệnh ở đây rất phức tạp, nên việc trao quà diễn ra tại điểm chốt kiểm dịch, sau đó được những người hữu trách và nhân viên chuyển đến với đối tượng cần nhận.
Tại Đông Triều, cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ, đặc trách Caritas hạt Mạo Khê, trao 150 suất quà, mỗi suất 200 ngàn, với tổng trị giá 30.000.000 đồng.
Tại Kinh Môn, cha Giuse Bùi Xuân Thắng, chính xứ Mỹ Động, thay mặt Caritas trao 150 suất quà, mỗi suất 200 ngàn, với tổng kinh phí 30.000.000 đồng.
Đặc biệt, theo đề xuất và lời mời gọi của chính quyền tỉnh Hải Dương trong việc phòng chống lây lan của đại dịch Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu, cha Giuse Dương Hữu Tình, chính xứ Hải Dương, Quản hạt Hải Dương, đã thay mặt Caritas Hải Phòng trao tặng 100 thùng khẩu trang y tế với trị giá: 50.000.000 đồng và trao 50 suất quà trị giá 25.000.000 đồng cho người nghèo nơi đây.
Tổng chi phí cho các hoạt động bác ái dịp Tết dành cho người bị ảnh hưởng vì Covid-19 lên đến 254.500.000 đồng. Số tiền này chẳng là gì so với muôn vàn khó khăn mà hàng ngàn người trong khu cách ly phải hứng chịu. Tuy nhiên, chút nghĩa tình này cũng làm ấm lòng người đón nhận, đem chút niềm vui của ngày Tết dân tộc cho bà con nơi vùng dịch đang hoành hành và tiếp thêm chút sức mạnh để chống lại Covid-19.
Bầu khí tưng bừng rạo rực của mùa xuân mới đang tràn ngập trên quê hương đất Việt. Những chia sẻ trên tựa như chút hương xuân đến với những người dân vùng cách ly. Hy vọng tinh thần chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm dành cho người khó khăn tiếp tục triển nở khi mùa xuân mới, ngõ hầu đẩy lui nỗi buồn của dịch bệnh và góp phần làm cho cuộc đời thêm xuân.
Chứng Nhân