Chúa nhật ngày 24 tháng 5, cộng đoàn giáo xứ Lão Phú đã long trọng cung nghinh Đức Mẹ và cử hành nghi thức dâng hoa trong tháng 5. Đây là dịp đặc biệt để đoàn con nơi đây giãi bày lòng hiếu thảo và yêu mến với Mẹ của muôn ngàn hoa cũng là Mẹ thiêng liêng của mỗi tín hữu.
Hiệp cùng với tâm tình nơi đây, có các đoàn hoa đến từ giáo Xứ An Hải, giáo xứ Đồng Giá, giáo xứ Thủy Giang, giáo xứ Nghĩa Xuyên và giáo họ Lãm Khê. Mỗi người như một bông hoa tạo thành một rừng hoa dâng kính mẹ trong tháng hoa dâng Mẹ; mỗi nơi mỗi sắc thái khác nhau, nhưng tất cả đều diễn tả một tâm tình yêu mến nồng nàn dành cho Đức Maria, tựa ngàn hoa dâng kính Nữ Vương.
Sau cuộc cung nghinh Đức Mẹ và dâng hoa, cộng đoàn cùng hiệp thông trong thánh lễ Chúa nhật VII mùa Phục sinh, do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Sáng chủ sự. Trong lời chia sẻ với cộng đoàn, cha giảng lễ Giuse Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha qua chính việc thực thi thánh ý Ngài. Cha cũng nêu lên tấm gương sáng trong việc tôn vinh Thiên Chúa nơi cuộc đời Đức Maria và mời gọi mỗi người con của Mẹ hãy noi gương bắt chước các nhân đức Mẹ đã sống, để cuộc đời của mình cũng là bài ca tôn vinh Chúa và tình yêu của Ngài.
Đoàn con vui mừng cất bước ra về trong niềm vui ơn thánh dạt dào cùng với những lời ca kính Đức Mẹ vẫn không ngừng ngân vang:
Tháng năm về trăm hoa đua nở;
Cả đất trời mừng rỡ hân hoan;
Đoàn con quỳ trước tôn nhan;
Tung hô danh Mẹ với ngàn lời ca (Sưu tầm).
Nguyễn Quang