Trước Thánh lễ, quý cha và đoàn hành hương tiến về Giếng Thánh Khang để cung nghinh Đức Mẹ. Dù thời tiết bỗng mưa phùn nhè nhẹ, nhưng đoàn rước Đức Mẹ vẫn rất trang nghiêm và thành kính, vừa đi vừa hát những bài ca tôn vinh Đức Mẹ.
Sau khi đoàn rước tiến vào Nhà nguyện Lòng Thương Xót, Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ được bắt đầu. Cha Giuse chủ tế mời gọi cộng đoàn hành hương hướng lòng lên Mẹ Maria, Mẹ của Giáo hội và của mỗi tín hữu.
Tiếp nối tư tưởng đó, trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse khai triển sứ điệp của bài Tin Mừng về trình thuật truyền tin (Lc 1,26-38). Ngài nhấn mạnh tiếng đáp trả của Mẹ Maria: “Xin vâng”. Lời thưa “Xin vâng” của Mẹ không chỉ là một lời đáp, nhưng là cả một cuộc đời luôn luôn đáp lời tiếng Chúa kêu mời, từ sự kiện truyền tin cho đến tận đỉnh đồi Calvê. Cuộc đời của Mẹ là cả một chuỗi ngày “Xin vâng” liên lỉ. Mẹ Maria xứng đáng trở thành Mẹ của Giáo hội, Mẹ của mỗi người tín hữu. Mẹ là mẫu gương và và sức mạnh cho mỗi môn đệ dấn thân theo Chúa và thực thi thánh ý Ngài.
Sau Thánh lễ, Trung tâm Hành hương cho các đoàn hành hương được hôn kính Xương Thánh Tử Đạo.
Theo chương trình lịch lễ Tết đầu năm mới, ngày mai Chúa nhật 02 tháng 2 năm 2020 (tức Mồng Chín Tết Canh Tý 2020) tại Trung tâm Hành hương Đền Thánh có Thánh lễ vào hồi 9 giờ 30. Đây là Thánh lễ tạ ơn vì là Thánh lễ cuối cùng khép lại những ngày đầu xuân năm mới.
Ban Truyền thông
Trung tâm Hành hương Đền thánh