Thánh lễ có sự hiện diện của cha cựu xứ Antôn Nguyễn Văn Ninh, cha đặc trách Giới trẻ Giuse Nguyễn Văn Vang, cha xứ Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu, quý dì Mến Thánh Giá, quý Ban hành giáo, các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ, sinh viên Công giáo Hải Phòng và cộng đoàn.
Phong trào giới trẻ Lãm Hà là một trong số những điều tâm huyết của cha cựu xứ Antôn. Ngay từ những ngày đầu về coi sóc giáo xứ, cha đã luôn thao thức lập nên giới trẻ giáo xứ với mục đích giúp các bạn trẻ luôn có một đời sống đẹp, sống thánh, sống chứng nhân cho Chúa giữa đời. Niềm thao thức ấy đã thành hiện thực vào ngày 7/6/2015, với việc giới trẻ giáo xứ Lãm Hà chính thức ra mắt với 130 thành viên. Giới trẻ nhận Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II làm quan thầy và luôn lấy câu nói của ngài: “Hãy làm cho Giáo hội tươi trẻ nhờ vào sự hiện diện của mỗi chúng ta” làm kim chỉ nam cho các sinh hoạt của mình.
Trong suốt chặng đường 5 năm qua, dưới sự dẫn dắt của cha xứ Antôn, sự giúp đỡ của ban hành giáo, quý phụ huynh và quý ân nhân, giới trẻ đã dần lớn mạnh. Ban điều hành luôn duy trì sinh hoạt hàng tháng để chia sẻ đức tin, học hỏi giáo lý và tạo tình liên đới. Giới trẻ cũng tích cực cộng tác vào các công việc chung trong dịp Giáng Sinh, Phục sinh... cũng như các sự kiện khác; đồng thời cũng nhiệt thành giao lưu với các xứ bạn, hòa mình chung vào giới trẻ Giáo phận, để cùng nhau học tập, phát triển và hoàn thiện đời sống đức tin.
Năm năm chứa đựng biết bao thành quả, như lời cha Giuse chia sẻ trong thánh lễ, với biết bao vui buồn đã tạo nên dấu ấn nơi trái tim các bạn trẻ. Giới trẻ đã dần trưởng thành và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong và ngoài giáo xứ. Nhìn lại chặng đường 5 năm, tuy không quá dài, nhưng cũng đủ để đánh dấu một cuộc hành trình với bao nỗ lực của mỗi người trẻ Lãm Hà, hầu góp phần “làm cho Giáo hội mỗi ngày trở nên tươi trẻ” nơi chính giáo xứ thân yêu này.
Cuối thánh lễ, một bạn đại diện đã có lời cảm ơn quý cha, quý dì, quý Ban hành giáo, cùng các bạn trẻ và cộng đoàn. Lời cám ơn đặc biệt dành cho cha cựu xứ Antôn và cha xứ đương nhiệm Phêrô Sanen, vì các ngài đã không quản ngại hy sinh gầy dựng nên ban giới trẻ, đồng thời nỗ lực chăm sóc, để phong trào ấy mỗi ngày một lớn mạnh theo dòng thời gian.
Tiếp đó, tất cả quây quần trong bữa tiệc buffe nhỏ nhẹ, nhưng ấm tình người trẻ, chan chứa tình huynh đệ. Những điều ấy càng thể hiện tưng bừng hơn qua chương trình giao lưu văn nghệ. Tất cả đã làm nên một ngày lễ kỷ niệm 5 năm thành lập với nhiều dấu ấn và giúp cho mỗi người tham dự như tươi trẻ hơn.
BTT Gx Lãm Hà